NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-10, 03:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
TUỔI ĐỜI

Em tôi và cả chúng ta
Có đôi lúc ngồi bên nhau khẽ bảo
Già rồi nhỉ theo nỗi lo cơm áo
Bao nhiêu này nhỉ tuổi xuân ơi!

Giật ḿnh trông đi quá nửa quăng đời
Nhưng nghĩ tuổi ấy vẫn chưa tṛn một
Bởi chúng ta vẫn c̣n đang đi nốt
Một kiếp người một tuổi nghĩ dài ghê!

Huynh ngồi ngẫm ḿnh chỉ có 1 lần làm người th́ tuổi đời chỉ là con số một. Uhm! Chưa đầy một tuổi thế th́ trẻ chán muội nhỉ ?

Một tuổi đời

Một tuổi đời
Nên hồn như thơ trẻ
Ngồi bên nhau như kiếp trước một nhà
Chắc có lẽ, huynh hồi đó "Ca Ca"
Nên gặp lại vẫn không hề thay đổi

Chợt ước ao, bền lâu t́nh huynh muội
Dẫu mai này tóc có trắng sương bay
Chữ chân t́nh luôn đầy ở trong tay
Dẫu không nói vẫn hiểu nhau tường tận

PL 28.11.09

Huynh à, giữ cho tâm hồn thơ trẻ... th́ măi sẽ không già huynh nhỉ?
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:06 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.