NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh Trăng... !!!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 20-12-10, 10:18 AM
Người Nhà Quê Người Nhà Quê đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Đến từ: ราชอาณาจักรᅪ
Bài gửi: 37
Thanks: 44
Thanked 137 Times in 32 Posts
Mặc định

Vu vơ




Đêm qua trăng có ngủ ngon ?

Mà sao trăng vẫn héo hon tháng ngày

Trăng theo con nước vơi đầy

Trăng về cùng với cỏ cây .. lá cành ...




Trăng ơi trời có c̣n xanh

Mây hồng c̣n có bay quanh lưng đồi

Trăng xưa có nhớ một người

Trăng nay vẫn nhớ nụ cười t́nh trăng



Trăng xa ru lại t́nh gần

Mơ màng trong gió bâng khuâng đợi chờ

Đêm về thao thức giấc mơ

Thoáng cơn gió lạ .. vu vơ ... chợt cười !




nguyetvien.net 20 / 12 / 2010

Người Nhà Quê
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Người Nhà Quê For This Useful Post:
Cá chuồn (20-12-10), Lữ Khách (20-12-10), Mỹ Duyên (20-12-10), Như Diệu Linh (21-12-10), Nhím con (20-12-10), phale (20-12-10), Sa Thạch (21-12-10), tra sua (20-12-10), Yêu thầm (20-12-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.