NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 21-01-11, 11:09 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mong

Biết em thắc thỏm đợi người
Ngọn gió chúm môi trêu măi
Bên thềm đi qua đi lại
Lâu lâu lại vọc tóc đùa

Khổ thân em đỏ mặt chờ
H́nh như là anh không biết
Chiếc kim đồng hồ quay riết
Ghét thời gian quá đi thôi

Ngoài sân bàng đứng song đôi
Đầu hiên bướm bay từng cặp
C̣n em, níu thơ làm bạn
Có xót ḷng ai đó không?

Lại thêm ngọn gió bông lông
Đem lạnh cài vào da thịt
Tội nghiệp trái tim thút thít
Mong bàn tay ủ... c̣n xa...

Nỗi buồn được dịp ba hoa
Nhảy vào ngăn ḷng chễm chệ
Chẳng thèm thương cho hạt lệ
Đang đ̣i rơi khỏi khóe mi...

Em ngồi mong cánh thiên di
Giữa mùa thênh thang gió bấc
Dỗi hờn trần gian tất bật
Nhốt anh trong vạn bộn bề...

PL 21.1.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-01-11), Lữ Khách (21-01-11), Nhím con (23-01-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:39 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.