NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-05-10, 12:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Vệt buồn!

Muội chẳng là thi sĩ
Mà tơ giăng mắc ḷng
Năo nề ôm bóng nguyệt
Hỏi trăng tṛn hay không!

Con Thạch Sùng muội tả
Chắc lưỡi bảo Mèn ơi!
Thơ đứt ruột tôi rồi
Thôi chẳng thèm tiếc của!

Khi mùa hè thắp lửa
Trên cánh phượng sân trường
Con ve sầu rỉ rả
Ôi! Thương quá là thương.

Bàn tay gầy xanh xao
Giọt nắng nào chênh chao
Hỏi đâu bờ vai ấm
Hỏi đâu ṿng tay trao

Tờ mờ sương phủ phủ
Chiều chiều mưa giăng giăng
Có người đi qua phố
Để vệt buồn lăn tăn.

Khùng hết thuốc!
Chắc

Chắc em nợ nỗi buồn
Xa xăm từ kiếp trước
Chừ theo nhau từng bước
Lạc cả vào trong thơ

Những nỗi buồn vu vơ
Nối đuôi thành nước mắt
Rớt vào thơ hiu hắt
Thành dỗi hờn than van

Đă toan lật sang trang
T́m góc vui trú ẩn
Nhưng trời đày lận đận
Đi một ṿng như không...

PL 24.1.10
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.