NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-05-10, 12:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thienma Xem bài viết
Ô hay sao má đỏ hồng
Mắt môi xa thẳm bềnh bồng chân mây
Ô hay nắng ấm vai gầy
Hoa xinh hé nụ mầm cây đâm chồi
Gió xuân ngày đắp đêm bồi
Hôm nay bỗng thấy chổ ngồi ấm thêm
Lâu lắm mới thấy Thienma gơ vó nơi này. Chúc vui nhé Thienma.

Che tay giấu mặt thẹn thùng
Có điều chi ở trong ḷng hân hoan
Niềm vui Ốc thả bay sang
Em x̣e tay hứng... ngập tràn trong tay...


Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 11-05-10, 12:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Anna Xem bài viết
Đặc trưng của 3 câu trả lời trên đều thế này . Hai má chị đỏ ửng roài ḱa :botay: :botay: :run:. Tối ni gặp em đừng oánh em nhá chị...h́ h́
Thẹn

Em thẹn quá thôi, thẹn quá thôi
Má hồng ưng ửng, ửng ưng rồi
Ngập ngừng theo Ốc...đời xanh quá
Gió tẩm ngọt ngào ươn ướt môi

Em giấu mặt vào giữa hai tay
Chứa chan hạnh phúc rót say ngày
Ốc đưa Xuân đến trồng muôn nẻo
Thơm đóa hoa t́nh hương ngát bay

Ôi chao thẹn quá...sau vai Ốc
Em giấu thẹn thùng, ai đó trêu
Nắng cũng chen vào tinh nghịch nữa
Úp mặt vào tay... vẫn đỏ nhiều...

PL 3.2.10


p/s: Anna nhé, trêu chị nhé...
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 11-05-10, 12:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Ryan Giggs Xem bài viết
Cô Giáo Em

Cô em rất thích làm thơ
Bất kể là thức hay mơ cũng làm
Em đọc sái cả quai hàm
Ấy vậy mà chẳng thấy nhàm cô ơi

/ps theo lời anh HTNN 5 phút/bài thơ "sợ bỏ mia"

Rằng đem trải chữ ra phơi
Dè đâu chữ lúng liếng lời níu ai
Trời c̣n nắng mốt nắng mai
Th́ c̣n phơi chữ dài dài... sớm trưa

p/s: HTNN là ai dzị?


Quote:
Nguyên văn bởi NHAT NGUYET Xem bài viết
Cô mần thơ, thơ mần cô

Cô em khi đứng, khi nằm
Khi đi, khi chạy, đều làm ra... thơ
T́m vần ngay lúc đang mơ
Rụt tay... lảm nhảm... cứng đơ thế này?


Cầm thơ lăo Nhật bỏng tay
May c̣n chút Nguyệt để gầy cuộc chơi
Nguồn thơ xưa lỡ bút khơi
Nên chừ chảy măi... tại người hay ai?


Quote:
Nguyên văn bởi phuongnhiaodai Xem bài viết
Cô em, xứng đáng bậc Thầy
Lúc kia Tỷ Tỷ, lúc này 22
Làm thơ từ sớm... tới mai
Gơ nhanh nhơ gió, chẳng ai... dám b́!


Phuongnhi ơi hỡi Phuongnhi
Thẹn câu tỷ tỷ... từ khi... giật ḿnh
22 kính một chén Quỳnh
Để cho ai đó với ḿnh lại quen...
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 11-05-10, 12:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Anna Xem bài viết
Úi rùi ui!!! chị iu thẹn từ hum qua tới giờ lun kà!! :tungtang: :haha:

Má đỏ lắm rồi đấy An ơi
Trốn sau lưng Ốc, Ốc cũng cười
Tưởng như trẻ lại 20 tuổi
Giấu mặt vào tay, thẹn quá trời...


Quote:
Nguyên văn bởi nhudadauyeu Xem bài viết
ui, chị em đang iu
híhí, làm em cũng mơ....

T́nh yêu nghĩ cũng lạ lùng
Đem chi đến thả vô ḷng nghe vui
Trái tim những tưởng ngủ vùi
Một hôm thức dậy tươi cười... ḿnh yêu..

Chúc giấc mơ của NDDY nhanh trở thành sự thật nhé!


Quote:
Nguyên văn bởi Anna Xem bài viết
kà kà...tin này lan truyền ra tới "Hà Lội" rùi! chít chị chưa!! :tungtang:, em biết v́ sao chị dauyeu đau đầu rùi nhá! :tinhvi: (mơ nh́u quá í mờ :haha


T́nh yêu cũng lây lan nữa hay sao í
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 11-05-10, 12:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề

Giấc mơ em vẽ... màu sơn mới
Vừa kịp Xuân về nở ngát tay
Anh đến như là trong kiếp trước
Trái cầu gieo lạc đợi nơi này

Anh treo lên lá ngàn con mắt
Em-mỗi con đường bớt lẻ loi
Những quăng đường xa đang ngắn lại
Vết thương ngày cũ cũng đang vùi

Ngày mới mỗi ngày anh biết không
Lung linh ngọn nến thắp trong ḷng
Ủ bàn tay nhỏ trong tay ấy
Em chẳng ngại ǵ nữa núi sông...

PL 3.2.10
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 11-05-10, 12:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Phuongnhi ơi hỡi Phuongnhi
Thẹn câu tỷ tỷ... từ khi... giật ḿnh
22 kính một chén Quỳnh
Để cho ai đó với ḿnh lại quen...

Tỷ ơi, muội mới mon men
Luật thơ chưa rơ trắng đen Tỷ à
Chén Quỳnh... mô dám nhận quà
Đừng bắt muội hóa... người ta... "tội t́nh" !

phuongnhiaodai

@ Chấm bài lớp 7 cho Pnhi đi Tỷ à
Trả lời với trích dẫn
  #7  
Cũ 11-05-10, 01:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phuongnhiaodai Xem bài viết
Tỷ ơi, muội mới mon men
Luật thơ chưa rơ trắng đen Tỷ à
Chén Quỳnh... mô dám nhận quà
Đừng bắt muội hóa... người ta... "tội t́nh" !

phuongnhiaodai

@ Chấm bài lớp 7 cho Pnhi đi Tỷ à

Th́ thôi giữ lại chén Quỳnh
Mai "người ta" nhận cho ḿnh ăn năn
Lối quen, ngày cũ về thăm
Mà như chưa gặp một lần... xa xưa...

P/s: 22 xem bài cho Pnhi rùi đó. Sorry đă để Pnhi đợi nhé!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.