NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-05-10, 12:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Anna Xem bài viết
Đặc trưng của 3 câu trả lời trên đều thế này . Hai má chị đỏ ửng roài ḱa :botay: :botay: :run:. Tối ni gặp em đừng oánh em nhá chị...h́ h́
Thẹn

Em thẹn quá thôi, thẹn quá thôi
Má hồng ưng ửng, ửng ưng rồi
Ngập ngừng theo Ốc...đời xanh quá
Gió tẩm ngọt ngào ươn ướt môi

Em giấu mặt vào giữa hai tay
Chứa chan hạnh phúc rót say ngày
Ốc đưa Xuân đến trồng muôn nẻo
Thơm đóa hoa t́nh hương ngát bay

Ôi chao thẹn quá...sau vai Ốc
Em giấu thẹn thùng, ai đó trêu
Nắng cũng chen vào tinh nghịch nữa
Úp mặt vào tay... vẫn đỏ nhiều...

PL 3.2.10


p/s: Anna nhé, trêu chị nhé...
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.