NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-05-10, 01:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ốc bệnh

Mấy hôm nay Ốc mệt
Toàn đi ngủ sớm thôi
Em ngồi bên phím lạnh
Nhớ...sao nhớ quá trời

Ốc bệnh. Em cũng bệnh
Sốt lan qua màn h́nh
Nếu mà ḿnh gần lại
Chắc cháy rụi hai tim

Ốc thuốc men chưa nhỉ?
Và cơm có ai lo?
Cố ăn nhiều Ốc nhé
Khỏe nhanh. Xuân đang chờ

Mấy hôm nay Ốc bệnh
Muốn cầm tay Ốc ghê
Có khi tay là thuốc
Phải thế không Ốc nè...

PL 3.2.10
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 11-05-10, 01:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Th́ thôi giữ lại chén Quỳnh
Mai "người ta" nhận cho ḿnh ăn năn
Lối quen, ngày cũ về thăm
Mà như chưa gặp một lần... xa xưa...

P/s: 22 xem bài cho Pnhi rùi đó. Sorry đă để Pnhi đợi nhé!

Chỉ xin hai chữ... "dạ thưa"
Lối quen, ngày cũ... rằng chưa một lần
Tỷ nhắc hoài, muội phân vân
Lẽ nào ḿnh lại... hơi "gần" một ai!

phuongnhiaodai

@Cám ơn Tỷ đă chấm bài
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 11-05-10, 01:01 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

.............
Quote:
Nguyên văn bởi thuphong Xem bài viết
.
Giá một lần ta biến thành ốc nhỏ
Trong thơ em nghe ấm áp vỗ về
Qua từng lời bàn phím gọi đam mê
Vui bước xuân giấc mơ hiền chợt thức

TP
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 11-05-10, 01:01 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Th́ thôi giữ lại chén Quỳnh
Mai "người ta" nhận cho ḿnh ăn năn
Lối quen, ngày cũ về thăm
Mà như chưa gặp một lần... xa xưa...

Đường xa chẳng ngại nắng mưa
Trở lại chốn cũ, người xưa đâu rồi
Bây giờ c̣n lại ḿnh tôi
Lạc vào góc nhỏ bồi hồi xuyến xao
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 11-05-10, 01:02 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phuongnhiaodai Xem bài viết
Chỉ xin hai chữ... "dạ thưa"
Lối quen, ngày cũ... rằng chưa một lần
Tỷ nhắc hoài, muội phân vân
Lẽ nào ḿnh lại... hơi "gần" một ai!

phuongnhiaodai

@Cám ơn Tỷ đă chấm bài


Lẽ nào... có lẽ... h́nh như
Chút quen như thể người từ xưa qua
Hay là hoa lại giống hoa
Chút quen như thể "người ta" t́m về?

p/s:
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 11-05-10, 01:02 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thuphong Xem bài viết
.
Giá một lần ta biến thành ốc nhỏ
Trong thơ em nghe ấm áp vỗ về
Qua từng lời bàn phím gọi đam mê
Vui bước xuân giấc mơ hiền chợt thức

TP

Chú Ốc nhỏ, về từ biển ấy
Mang theo t́nh như sóng mơn man
Vỗ vào tim, giấc mơ choàng dậy
Dụi mắt trông ra... nắng dịu vàng

PL

Vui chị nhé!
Trả lời với trích dẫn
  #7  
Cũ 11-05-10, 01:08 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Klosen Xem bài viết
Đường xa chẳng ngại nắng mưa
Trở lại chốn cũ, người xưa đâu rồi
Bây giờ c̣n lại ḿnh tôi
Lạc vào góc nhỏ bồi hồi xuyến xao
Ui, Klosen. Lâu lắm mới thấy em về. Ai đem em đi giấu vậy?

Người từ lâu lắm, ôi chao
Bến xưa, đ̣ cũ tiếng chào c̣n vương
Hỏi rằng tà áo phong sương
Đă theo ngọn gió quên đường phải không?
Trả lời với trích dẫn
  #8  
Cũ 29-03-16, 12:11 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Với gió

Tiết thu chưa về đâu gió
Cớ ǵ lạnh buốt lưng trưa
Chưa mùa áo khăn chưa có
Tựa đâu để ấm bây giờ

Đă với bàn tay khép cửa
Đă tà so lại mà sao
Gió c̣n len len lần lữa
Hay lạnh đâu đó về trào

Em ngồi ủ ḿnh cần mẫn
Nắng vàng xa xót vàng hơn
Cơi ḷng vẫn hoài run rẩy
Lạnh như sương tuyết, muốn hờn

Tiết thu c̣n xa lắm gió
Thôi đừng nghịch nữa, em van
Người đi quên rồi trở lại
Lạnh vô tâm thế thêm càng…

PL 29.3.2016

Lần sửa cuối bởi phale; 29-03-16 lúc 01:25 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (01-04-16), nguyenxuan (06-04-16), Thành Phạm (30-03-16)
  #9  
Cũ 29-03-16, 01:45 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bệnh

Em bệnh rồi Bác Sĩ
Đầu đau thiệt là đau
Mắt hoa, việc muốn nghỉ
Sốt âm âm thấy rầu

Em bệnh rồi bác Sĩ
Nên ăn uống cũng lười
Bữa dăm ba đũa gắp
Rồi co ḿnh quên chơi

Em bệnh rồi Bác Sĩ
Lạnh từ tâm lạnh tràn
Áo khăn dày mấy lớp
C̣n run rẩy hoang mang

Em bệnh rồi, thật đó
Thuốc thang giùm kê toa
Nhưng mà em sợ thuốc
Cách nào không ? Thiệt là…

PL 29.3.2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (01-04-16), Hạ Phượng (29-03-16), Thành Phạm (30-03-16)
  #10  
Cũ 31-03-16, 01:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Buổi tối chở con

Buổi tối chở con đi quanh phố xá
Bỗng thấy Sài G̣n ấm áp yêu thương
Bỗng thấy như thân bao nhiêu người lạ
Yêu cả hàng cây đứng nép bên đường

Gió nghịch lao xao giọng con thủ thỉ
Chuyện lớp chuyện trường theo bánh xe quay
Con từ sinh ra đă người phố thị
Chắc khó h́nh dung ba mẹ những ngày...

Buổi tối chở con ṿng vo rong ruổi
Cư xá, giảng đường, quán cóc từng quen
Dăm gốc sứ già c̣n nguyên chốn cũ
Và rặng bằng lăng da diết dưới đèn

Mới đó x̣e tay thời gian nhanh thiệt
Lữ khách hôm nào xứ kẻ thành quê
Giọng nói đôi phần đă pha tiếng lạ
Xa tít nhà xưa rêu lấp ngơ về

Con hỏi bao điều sau lưng hồ hởi
Kư ức vạn trùng mẹ lật miên man
Gần nửa đời người muôn điều chất chứa
Con lớn thêm đi mẹ kể ḷng tràn

Buổi tối chở con cung đường kỷ niệm
Quán đă thay người hoa cỏ xinh hơn
Vẫn nghe ḷng ḿnh quẩn quanh đâu đó
Một thuở xa xăm thương nhớ chập chờn...

PL 30.3.2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (01-04-16), nguyenxuan (06-04-16), Thành Phạm (31-03-16), vntexuser (06-04-16)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.