NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nothing 35
Nạp lại trang này Chum......bị vỡ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 15-02-11, 03:43 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sướng…

Vợ vỡ chum rồi hết cả lo
Từ nay giă biệt cảnh đưa đ̣
Bao lần rượu gạ ḿnh không tới
Mấy bận bia mời “hắn” chẳng cho
Lúc mộng say sưa th́ thụt khoắng
Khi mơ ngật ngưỡng hối ha ṃ
Zời thương cũng được thằng cu tí
Nhịn măi bây giờ thỏa sức NO

NT 15.2.11


Khao đi...

Ô mừng thấy bạn hết âu lo
Đă sắp kḥm lưng bởi lái đ̣
Tiệc mở thôi nè Mun đợi đấy
Hoa bày đi nhé tớ sang cho
Say tràn bơ lúc ngo ngoe chọt
Uống thỏa bù khi lén lút ṃ
Ráng được thằng cu oai phải biết
Phen này vợ thưởng sướng ha NO...

PL 15.2.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), Lữ Khách (16-02-11), nguyenxuan (08-01-15), Nhím con (15-02-11), Nothing (16-02-11), Thành Phạm (03-08-14), vancali96 (15-02-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:51 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.