NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-03-11, 02:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Vào nhà cô PL hay bị lây nỗi buồn lắm



HÀ NỘI...BUỒN

Buồn ơi,cái buồn vô cớ
Buồn như những hạt mưa bay
Rơi,rơi,rơi,rơi...chực vỡ
Bàn tay nhớ nhớ bàn tay

Cái buồn ghé vào Hà Nội
Cái buồn đậu trái tim em
Cái buồn rưng rưng nóng hổi
Bờ mi buồn đọng ướt mèm

Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Đã thành thân quen lâu lắm
Vô tình em kéo buồn lên
Nỗi buồn giăng giăng thăm thẳm
Vậy Vịt phải chích ngừa ...buồn đề phòng lây nhiễm nha...

Sài Gòn mưa

Mưa ơi, rơi gì mãi thế
Ướt trời, ướt đất ...ướt ta
Sợi dài miên man rỉ rả
Lẻ loi lại nhớ nhung xa

Ngàn mưa lạc từ Hà Nội
Da diết tựa bức thư tình
Anh viết lòng anh khắc khoải
Mưa làm chim nhạn đưa tin

Hạt mưa vô tình quá đỗi
Ta buồn, ta nhớ, ta mong
Hay mai mưa về phố nọ
Dẫn ta đi tắt nẻo vòng?

Mưa ơi... mai về lối nọ
Nhắn giùm ta một người dưng
Một người đợi cầu Ô Thước
Bắc qua chốn đó một lần...

PL 17.3.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (17-03-11), hoatigon208410 (19-03-11), minhlatiennu (19-03-11), Nhím con (17-03-11), Vịt Anh (17-03-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:23 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.