NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 17-05-10, 02:46 PM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.978
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết


Thảnh thơi

Rũ ḷng ngày tháng cũ
Nghe ḷng lâng lâng vui
Nắng vàng tươi như mật
Ướp lên môi giọt cười

Tiếng chim nhà ai hót
Rộn ràng ngơ hôm nay
Hay là chim cũng biết
Ḿnh đang vui với ngày

Trong ngôn từ im ắng
Vừa trổ đóa t́nh thơm
Anh gởi sang cọ vẽ
Em tô màu xanh hơn

Thảnh thơi về trên lối
Có bàn tay anh chờ
Em lật trang lịch mới
Nụ cười lăn xuống thơ...

PL 17.5.10
Thật là hiếm hoi khi "Nữ hoàng sầu muộn" làm bài thơ như thế này
Chúc luôn vui thế nha
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
phale (17-05-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.