NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-07-11, 08:35 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thêm lần

Ngọn nến hôm qua thắp ngậm ngùi
Chỉ hồng mục đứt rã niềm vui
Rượu còn nguyên tỉnh, trà chao chát
Dăm đóa hồng phai góc quán người

Tưởng đã vui tay lần hạnh ngộ
Đâu ngờ vẫn lạnh nửa vầng trăng
Khép thầm khóe mắt ngăn dòng lệ
Nghe vết thương xưa trỗi ngọn dằm

Kỷ niệm lăn về trong sướt mướt
Cuộc tình đọng lại lắm bi ai
Dầm men rượu đắng say ngờ ngợ
Ngọn gió lê thê nhớ bỗng dài

Người đã nơi nào mù cánh hạc
Ngọn nến đêm này cháy lẻ loi
Sầu lắng vào tim chao lặng lẽ
Dưới nguyệt chơi vơi một bóng ngồi...

PL 20.7.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (21-07-11), Ban Mai Xanh (20-07-11), mimosa (23-07-11), Nhím con (21-07-11), QuangLong (20-07-11), San Hô Trắng (23-07-11), úm_bala (24-07-11), Vịt Anh (21-07-11), Cheal (21-07-11)
  #2  
Cũ 20-07-11, 09:16 PM
QuangLong QuangLong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 130
Thanks: 742
Thanked 213 Times in 105 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Thêm lần

Ngọn nến hôm qua thắp ngậm ngùi
Chỉ hồng mục đứt rã niềm vui
Rượu còn nguyên tỉnh, trà chao chát
Dăm đóa hồng phai góc quán người

Tưởng đã vui tay lần hạnh ngộ
Đâu ngờ vẫn lạnh nửa vầng trăng
Khép thầm khóe mắt ngăn dòng lệ
Nghe vết thương xưa trỗi ngọn dằm

Kỷ niệm lăn về trong sướt mướt
Cuộc tình đọng lại lắm bi ai
Dầm men rượu đắng say ngờ ngợ
Ngọn gió lê thê nhớ bỗng dài

Người đã nơi nào mù cánh hạc
Ngọn nến đêm này cháy lẻ loi
Sầu lắng vào tim chao lặng lẽ
Dưới nguyệt chơi vơi một bóng ngồi...

PL 20.7.11
-----------------------------------------------------------------------------

@ Pha Lê mên !

Chia với PL một chút nỗi niềm.


KIẾP HOA

Một đóa Hồng trinh nở dưới trời
Đêm về vội uống giọt sương rơi
Trăng thương hoa lại càng côi cút
Chỉ sáng mai thôi cánh rã rời.

ĐQL
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to QuangLong For This Useful Post:
Bụi đường (21-07-11), Ban Mai Xanh (20-07-11), mimosa (23-07-11), Nhím con (21-07-11), phale (20-07-11), San Hô Trắng (23-07-11), úm_bala (24-07-11)
  #3  
Cũ 21-07-11, 10:26 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi QuangLong Xem bài viết
-----------------------------------------------------------------------------

@ Pha Lê mên !

Chia với PL một chút nỗi niềm.


KIẾP HOA

Một đóa Hồng trinh nở dưới trời
Đêm về vội uống giọt sương rơi
Trăng thương hoa lại càng côi cút
Chỉ sáng mai thôi cánh rã rời.

ĐQL
Cảm ơn anh QuangLong nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (21-07-11), Ban Mai Xanh (21-07-11), mimosa (23-07-11), QuangLong (21-07-11), San Hô Trắng (23-07-11), úm_bala (24-07-11), Vịt Anh (21-07-11)
  #4  
Cũ 21-07-11, 11:37 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đã...

Đã gói mình trong tận cùng vỏ ốc
Còn mơ chi nữa giấc phù du
Hồn lặng lẽ vui vần thơ bé tẹo
Chẳng lênh đênh nữa gót sương mù...

PL 21.7.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (21-07-11), mimosa (23-07-11), Nhím con (21-07-11), San Hô Trắng (23-07-11), úm_bala (24-07-11), Vịt Anh (21-07-11)
  #5  
Cũ 21-07-11, 12:42 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đã...

Đã gói mình trong tận cùng vỏ ốc
Còn mơ chi nữa giấc phù du
Hồn lặng lẽ vui vần thơ bé tẹo
Chẳng lênh đênh nữa gót sương mù...

PL 21.7.11
Phải như vầy mới đúng cô nà


Áp tai vào vỏ óc
Còn nghe biển cuộn trào
Vui vần thơ một góc
Dấu bão lòng nổi sao?
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 22-07-11 lúc 09:18 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (21-07-11), mimosa (23-07-11), phale (21-07-11), San Hô Trắng (23-07-11), úm_bala (24-07-11)
  #6  
Cũ 21-07-11, 01:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Phải như vầy mới đúng cô nà


Áp tai vào vỏ óc
Còn nghe biển cuộc trào
Vui vần thơ một góc
Dấu bão lòng nổi sao?
Vầy mới đúng nè VA:

Trói mình vào vỏ ốc
Còn nghe Vịt Anh gào
Đằng sau thơ nằm trốn
Vịt còn không tha sao....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
mimosa (23-07-11), San Hô Trắng (23-07-11), úm_bala (24-07-11), Vịt Anh (22-07-11)
  #7  
Cũ 22-07-11, 06:38 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ta chợt thấy
....
Ta chợt thấy trong niềm đau bảng lảng
Giọt lệ buồn... hong mãi vẫn chưa khô
Theo nỗi nhớ trái tim hiền đi lạc
Để một hôm thảng thốt... chẳng người chờ...

Ai chốn đó vừa thay rồi chén rượu
Chân tần ngần trước cửa khép...quay đi...
Nhoi nhói gót... tiếng cười sau lưng vọng
Rã trên tay một thuở đã yêu vì...

Ừ ở lại với vần thơ và gió
Với vầng trăng tiến kiếp cổ nhân treo
Thương chú Cuội nghìn năm chung thủy đợi
Nhớ trần gian cũng chẳng bắc thang trèo...

Rồi chợt thấy trong dòng người xa lạ
Có thêm anh mắt gởi phía phương nào
Ích gì nữa một mình ta nhung nhớ...
Rượu trà này bỗng chốc chẳng ai trao...

PL 22.7.11

Lần sửa cuối bởi phale; 22-07-11 lúc 09:20 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (23-07-11), hahaha (23-07-11), Lữ Khách (22-07-11), mimosa (23-07-11), Nhím con (22-07-11), San Hô Trắng (23-07-11), úm_bala (24-07-11), Vịt Anh (22-07-11)
  #8  
Cũ 21-07-11, 12:52 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Buồn

Ai giấu nỗi buồn trong cố kiếp
Cho buồn cổ độ vẫn nguyên trinh
Trong tim nguyệt lạnh nằm thao thức
Nhói gót quay lưng chỉ một mình..

Đã mỏi dường như đôi mắt nhớ
Rưng rưng tiếng dế gọi khan mùa
Trăm năm còn đợi lời kinh điểm
Treo cuộc tình hờ phai nắng mưa

Ta thấy buồn rơi trong lệ lá
Trong mù sương sớm, giữa tà huy
Lưng chiều vạt khói bay hờ hững
Buồn trốn vào tay chẳng nói gì…

PL 21.7.11

Lần sửa cuối bởi phale; 23-07-11 lúc 10:22 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (21-07-11), Nhím con (21-07-11), San Hô Trắng (23-07-11), úm_bala (24-07-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.