NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Trang thơ _ Nguyễn Hải Yến .

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-07-11, 09:04 PM
Nguyễn Hải Yến Nguyễn Hải Yến đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 40
Thanks: 149
Thanked 195 Times in 40 Posts
Mặc định

NỖI ĐAU


Mẹ Hiền mắt thẳm ḍng sông
Quặn ḷng đau xót gọi mong con về
Phạm Xuân Khánh hăy lắng nghe
Hồn con ch́m lặng bốn bề nơi đâu
Thân con trôi dạt sông sâu
T́m con chẳng thấy nỗi sầu tím gan
Hằng đêm trăn trở lệ tràn
Đong đầy nước mắt uất trầm ngất đi
Linh hồn Xuân Khánh đâu th́
Linh thiêng con trở về đi Mẹ chờ
Thấu đêm mỏi mắt ḷng mơ
Hồn con đâu đó bất ngờ về gia * .( về gia tiên )

Hải Yến .

Bài thơ chia sẻ với gia đ́nh chị Hiền vụ tàu D́n Kư bị ch́m
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nguyễn Hải Yến For This Useful Post:
Cá chuồn (01-08-11), CM4Q (31-07-11), Nhím con (01-08-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:53 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.