NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-08-11, 01:13 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Phố không dành cho những kẻ làm thơ
Bước chân nhỏ bơ vơ
Phố hững hờ, bụi bặm
Quảy ba lô, ta một ḿnh lặng ngắm
Những ồn ào nhộn nhịp….
Ta chẳng đuổi kịp bao giờ

Phố quá chật cho cả những giấc mơ
Đường nhỏ hẹp, đầy xe và khói bụi…
Tâm hồn ta đă bao ngày rong ruổi
Ngột ngạt làm sao, giá như phố rộng hơn

Phố có biết ta đang dỗi đang hờn
Đang chán ngấy những đủ đầy nhạt nhẽo
Đă bao ngày theo nàng thơ lẽo đẽo
Giờ nghèo cả ngôn từ,
nghèo cả những thăng hoa

Ta muốn đi xa…..
Muốn ḥa vào những nói cười rộn ră
Muốn những điều mới lạ
Muốn ta chẳng là ta .......


thân tặng anh Vịt, mong anh đi nhanh trở về nha
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
CM4Q (14-08-11), hoatigon208410 (02-08-11), minhlatiennu (02-08-11), Nhím con (03-08-11), ntd (02-08-11), phale (09-08-11), pumanew (02-08-11), Tử Duyên (14-08-11), úm_bala (07-08-11), Vịt Anh (02-08-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.