NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 22-09-11, 07:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

C̣n bao năm nữa niềm vui hạnh ngộ...

C̣n bao năm nữa niềm vui hạnh ngộ
Ta tự hỏi ḿnh khi ngắm tóc sương pha
Ngắm em gái nu cười nhăn đuôi mắt
Ngắm chị, ngắm anh... thương tổ ấm hiền ḥa

Đời tṛn quá bỗng sợ ngày hao khuyết
Mà thời gian chồng mải miết thời gian
Nghe thắt thẻo sau nụ cười lắng lại
Bóng từ ly ẩn đâu đó bên đàng

Ai níu được thời gian trôi chậm khẽ
Để thôi đừng bạc nữa tuổi xuân nhau
Cội ḥe đó, c̣n tươi bao mùa sót...
Sắc lá xanh xao mưa nắng dăi dầu

Phút ngắn ngủi, quây quần vui kư ức
Những nụ cười đan lấy nụ cười...rưng...
Ta muốn đổi vạn phù du vật chất
Lấy b́nh an chia gia quyến đẫy phần...

PL 22.9.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (25-09-11), Bụi đường (22-09-11), Ban Mai Xanh (23-09-11), bocau (23-09-11), CM4Q (22-09-11), hoatigon208410 (22-09-11), mimosa (22-09-11), Nhím con (23-09-11), úm_bala (23-09-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.