NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 08-11-11, 12:48 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


5. GIẬN ĐỂ MÀ THƯƠNG

Ḷng này vốn rất chân thành
Dù bao giông gió ân t́nh khó phai.

Hay là em đă nghe ai
Ngờ nghi thêm tội nặng lời trách ta
Một lần ước hẹn trăng ngà
Th́ muôn năm cũng vẫn là thương em.

Sao đành quay gót son mềm
Bỏ ta đứng lại giữa miền quạnh hiu
Để ḷng xa xót thêm nhiều
Để t́nh em cũng nhạt yêu mấy phần.

Th́ xin dẫu giận vẫn thương
Vẫn cho ta được kề gần tim em…

HANSY



Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.