NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-06-10, 03:03 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Trả lại vầng trăng

Em trả ḷng về vầng trăng cuối
Trả khung t́nh mộng dệt dở dang
Nửa đời gọt măi không tṛn được
Trả giấc mơ con lại gió ngàn

Anh chớ nặng ḷng chi lời sóng
Hát măi bên bờ bản t́nh ca
Đôi dấu chân xưa ch́m đáy cát
Đừng nghe gió hỏi tiếc trăng tà

C̣n chiếc lá xưa treo đầu núi
Dù mai rụng xuống giữa mùa thu
Vẫn không trách anh làm cơn gió
Thổi nhẹ cũng đau vết rạn nhừ

Thôi không luyến tiếc vầng trăng nhạt
Quên những vu vơ của một thời
Bóng thôi đừng đổ dài quá khứ
Thương nhớ trong ḷng lại lên ngôi

PL 31.12.09

Lần sửa cuối bởi phale; 04-06-10 lúc 03:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
DR MINH (05-06-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.