NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-09-12, 01:00 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Duyên trời đă định, th́ thôi

Thôi đừng trách cứ chi nào
Duyên trời đă định cột vào tay em
Dẫu rằng không muốn cũng quen
Nợ lần đến chỗ dễ đem đi giùm

Yêu th́ vàng bạc cũng hùn
Hết yêu que củi không dùng mang đi
Cuộc đời có lúc có khi
Mắc ǵ phải hoảng cứ ĺ xây mơ

Các em th́ khoái nghe thơ
Khua môi múa mép cứ khờ như đang
Rồi mai rộn yến oanh sang
Nhà xưa lại ấm phượng loan lại cài

Có chi mà phải chạy dài
Sắm dần xiêm áo khăn hài chờ đôi
Duyên trời đă định th́ thôi
Trách ǵ kiếp trước cho người ngây ra…

PL 27.9.2012

PlLviết bài này có hơi ác quá không, kẻo kẻ chạnh ḷng tội lắm người ơi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
hahaha (27-09-12), hoatigon208410 (27-09-12), phale (27-09-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:14 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.