NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 02-11-12, 12:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Thôi em đừng đi Vinh!

Thôi em đừng đi Vinh?
Câu hỏi lửng lơ ... em mong? có phải?
Vinh trong em vốn chập chờn tồn tại
Một giờ bay cắn đắng ngập ngừng ... bi

Em vẫn mong sự thật tình của câu ni
Dẫu cay đắng đan xen vươn mình trong chật chội
Tiếng mưa ngâu tí tách ôm chặt nỗi đơn côi
Ai buồn? ai mong trong ứ mật bầm gan?

Thôi em đừng đi Vinh ... phố người dưng ... đau nhói tận tâm can
Đôi vai gầy ướt mèm bao lần lữa
Bóng tịch dương lem luốc hàng tre nứa
Vết cắt kia vẫn đương đó chốn đường quen

Thôi em đừng đi Vinh ... có con ma đó! Say men!
Phân vân mãi cùng cơn ghen hờn mát
Dẫu thâm tâm bão điên cuồng cơn khát
Vinh sẽ chẳng người về ... khúc hát chẳng là em!
Giờ em mới biết, anh LTK không phải chỉ biết làm thơ vui, chọc người ta cười nghiêng trời đất mà còn biết làm thơ tình mượt mà da diết tâm can nữa… PL bái phục anh lắm đó anh LTK
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (02-11-12), langthangkhach (05-11-12), Phidiep5 (02-11-12), VỀ MIỀN TRUNG (03-11-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.