NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 23-06-10, 10:04 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi COCKOO Xem bài viết
Tập theo mấy anh Rồ với Thing, em làm thơ tình. hế hế.

Có những vần thơ
chẳng bao giờ khép lại
Mặc cho phong ba
những tối thét gào
Như đại dương
vẫn dẫn sóng trào
Vỡ òa khi lao đầu vào đá tảng

Những vần thơ
chẳng bao giờ bình lặng
Hạnh phúc bình thường
quá khó với thơ
Vắt kiệt đêm dài
chôn mình trong quạnh vắng
Nếm khát khao
thoáng chút đắng bờ môi

CK 22/6

Lối thơ như sóng
Dìm ta ngậm ngùi
Bên người áo mới
Bên mình mưa rơi

Phía sau bình lặng
Sóng ngầm chờ dâng
Nhói trong tù ngục
Một lời tim câm...

p/s: PL cũng nương sóng vờn mây với CK nha...
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.