NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 19-03-13, 06:06 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Gái 16 yêu điên cuồng nhỉ

Cô này mười sáu….da nhăn
Yêu như chẳng biết trời trăng là gì
Tình đầu chắc chẳng mấy khi
Ngồi treo nỗi nhớ lên mi thế này

Chén tình đắng
Chén tình cay
Trộn mong
trộn nhớ
trộn ngày vào đêm

Uống vào để cố tìm quên
Say mà hồn vẫn…
huyên thuyên nhớ người
Đọc đoạn này tự dưng tớ...thèm bánh tráng trộn Tây Ninh! Hai Nothing, trên núi dạo này bán buôn gì được không?
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 19-03-13 lúc 06:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
phale (19-03-13), Phidiep5 (19-03-13), Sa Thạch (20-03-13), Trương Nữ Hương Thủy (20-03-13), tra sua (20-03-13), úm_bala (18-04-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.