NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-04-13, 09:40 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Mấy hôm không thấy chị PL làm thơ, e gửi nhờ con cóc cho nó nhảy loạn lên nhé...

Anh viết vần thơ yêu dấu
Cho em và những cơn mưa
Hà Nội sang mùa rồi đấy
Thiết tha ngày ấy như vừa

Hoa gạo cuối đường vẫn đỏ
Quán quen một góc anh ngồi
Cốc thìa va nhau lách cách
Giật giành hình bóng xa xôi

Gió buồn đi ngang ô cửa
Mưa ngồi chễm chệ choàng vai
Hình như giọt rơi ướt áo
Sẻ chia tình cũ sơ sài

Bao lâu anh không đếm nữa
Một mùa hay đã muôn mùa
Đôi khi thời gian vô nghĩa
Ngắn dài cũng chỉ chát chua

Bao kẻ li tan thường chúc
Ngọt ngào, hạnh phúc ngàn sau
Thật lòng anh không làm được
Bởi vì như thế anh đau

Bình yên, bình yên em nhé
Nụ cười ôm lấy xót xa
Kệ anh với mưa mùa hạ
Thoảng qua nhưng rất thật thà!

Con cóc của 1100i hay quá, thả thêm nhiều nhiều cóc nữa nhé 1100i
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (26-04-13), kehotro (26-04-13), kiều thành (26-04-13), mimosa (26-04-13), nguyenxuan (26-04-13), Phidiep5 (26-04-13), tra sua (26-04-13)
  #2  
Cũ 26-04-13, 01:52 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Muốn khóc

Ai chở gió ngang đường đánh rơi dăm ngọn
Bỗng lạnh giữa ngày căn phòng vắng đơn côi
Lệ nửa chừng muốn khóc quá đi thôi
Quay nửa mặt giấu lòng trong nửa mặt

Sắp buổi chiều… ngoài kia hoa lật đật
Nở nốt đóa còn, cho vạt nắng đong đưa
Hà cớ gì bỗng bặt tiếng ai thưa
Bên việc vàng muôn nỗi đùn lên phím

Cuối con đường diết da bằng lăng tím
Dăm lá vàng nghiêng phiến rụng trầm ngâm
Tiếng nhạc buồn nhắc nỗi nhớ rưng rưng
Mail mở đóng quên mình đang dở việc

Ai qua phố dường quen màu áo mặc
Nhớ một người… trên phím gõ hoài tên
Đâu phải là giữa biển mới lênh đênh
Sa vực nhớ cũng vạn lầnchới với…

PL 26.4.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 26-04-13 lúc 02:47 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (27-04-13), Cá chuồn (26-04-13), Cuccu (27-04-13), kehotro (26-04-13), Lan Hương (27-04-13), mimosa (26-04-13), Nhím con (03-06-13), Phidiep5 (26-04-13), tra sua (26-04-13), vntexuser (29-04-13)
  #3  
Cũ 26-04-13, 04:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bé con

Bé con tóc dài mái ngố
Bao lâu rồi đã vắng nhà
Bữa cơm nào nội cũng nhắc
Món này món nọ … con xa…

Thời gian nhiều khi đáng ghét
Đi vòng chầm chậm nhởn nhơ
Từng mai mẹ chờ gỡ lịch
Mong con đếm phút đếm giờ

Bao lần nhìn con cười nói
Đưa tay chạm phải màn hình
Xa xôi nửa vòng trái đất
Nghe lòng nhớ trẻ mông mênh

Bé con tóc dài mái ngố
Đất người xứ lạ thương sao
Cánh chim còn chưa vững gió
Nghe lo muôn nỗi cồn cào…

26.4.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (27-04-13), Cuccu (27-04-13), kehotro (26-04-13), Lan Hương (27-04-13), mimosa (26-04-13), Nhím con (03-06-13), Phidiep5 (26-04-13), tra sua (26-04-13), vntexuser (29-04-13)
  #4  
Cũ 27-04-13, 07:31 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bỗng một hôm tôi thấy

Bỗng một hôm tôi thấy
Lạc giữa cánh rừng thu
Gió ngùi ngùi lay lá
Hoa len lén sương mù

Sau lưng con đường vắng
Vết giày chìm rong rêu
Tôi hiền như cỏ dại
Ngồi bơ vơ cuối chiều

Nhớ gì không biết nữa
Ôi rừng thu lá đầy
Mơ gì không biết nữa
Tôi buồn như đang say

Bỗng một hôm tôi muốn
Trả đời cho nhân gian
Trả tình cho anh nữa
Ôi cau khô trầu vàng...

PL 27.4.2013


Không đề


Một hôm ngang ngõ buồn tênh
Vườn quen cổng chốt cửa then mấy lần
Nửa đi nửa đứng tần ngần
Nhớ thơ, nhớ bạn rưng rưng bùi ngùi

Lối quen đã mấy mùa rồi
Một hôm gõ mãi bặt lời thơ thưa
Một mình đứng giữa ban trưa
Hoa tàn lá rụng ai vừa xa ai?

Nỗi lòng như khói sương vây...

PL 28.4.2013



Lỗi hẹn

Và rồi em lỗi hẹn
Anh cà phê một mình
Bên buổi chiều lặng lẽ
Giấu buồn vào ngăn tim...

Như khi anh lỗi hẹn
Như lần em đơn côi
Ly cà phê cô độc
Giấu nhớ nhung một người...

Còn bao lần lỡ hẹn?
Bao lần buồn chia hai...
Ngậm ngùi đôi khoảng cách
Biết làm sao thôi dài

Ừ thôi ta cứ hẹn
Dù nguyệt tơ ghen hờn
Dù đôi khi lỗi hẹn
Còn chút gì vui hơn...

PL 28.4.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 03-12-18 lúc 02:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (27-04-13), Cá chuồn (27-04-13), Cuccu (27-04-13), kehotro (27-04-13), Lan Hương (27-04-13), mimosa (27-04-13), Nhím con (03-06-13), Tường Thụy (27-04-13), tra sua (27-04-13), vntexuser (29-04-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.