NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Gom cả đất trời cười một mẻ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-05-13, 02:56 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
Đa đoan cho lắm cái Duyên ṃn
Đường đời khốn khổ nỗi chồng con
Một chút tự do đành phải lấp
Vài câu lăng mạn cũng mang chôn
Đa sầu gợn cả...con mắt biếc
Đa t́nh phô tận...cặp môi son
Ông xanh rỗi việc trêu ḿnh đấy
Trêu chán thời cho...méo lại tṛn
Chính chuyên cho lắm cũng duyên ṃn
Khắc khoải làm ǵ chữ chồng con
Mấy bữa thiên đường c̣n mộng hưởng
Trăm năm tiết hạnh khéo đồng chôn
Trinh nguyên cố gói e hư mực
Thục nữ kiên đeo ắt hỏng son
Dậm đất kêu trời sao khéo diễu
Đa đoan lại muốn méo nên tṛn
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoabeodai (08-05-13), kehotro (06-05-13), Nhím con (03-06-13), phale (06-05-13)
  #2  
Cũ 08-05-13, 03:58 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Chính chuyên cho lắm cũng duyên ṃn
Khắc khoải làm ǵ chữ chồng con
Mấy bữa thiên đường c̣n mộng hưởng
Trăm năm tiết hạnh khéo đồng chôn
Trinh nguyên cố gói e hư mực
Thục nữ kiên đeo ắt hỏng son
Dậm đất kêu trời sao khéo diễu
Đa đoan lại muốn méo nên tṛn

Ấy Cuội cho nên mới chơi ngông
Yêu nhiều lấy lắm...mơi tay bồng
Ngượng ngập ra chiều: xanh chuyển đỏ
Hoan hỉ đôi khi: tím lại hồng
Tấc lưỡi trời ban lưng ...một rọ
Ư thảm đất xui ngập cổ ḷng
Được tiếng Cuội nhăng, ông... cứ Cuội
Thuyền t́nh vây bủa kín bến sông
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
1100i (08-05-13), Bảo Minh Trang (15-05-13), kehotro (08-05-13), Nhím con (03-06-13), phale (08-05-13)
  #3  
Cũ 09-05-13, 02:37 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết

Ấy Cuội cho nên mới chơi ngông
Yêu nhiều lấy lắm...mơi tay bồng
Ngượng ngập ra chiều: xanh chuyển đỏ
Hoan hỉ đôi khi: tím lại hồng
Tấc lưỡi trời ban lưng ...một rọ
Ư thảm đất xui ngập cổ ḷng
Được tiếng Cuội nhăng, ông... cứ Cuội
Thuyền t́nh vây bủa kín bến sông
Hờn ghen khí động phát vu ngông
Cục tức thôi đây khéo lẻn bồng
Nghĩa trút xanh trời đun mực tím
T́nh dâng đỏ đất nấu nghiên hồng
Lưng trần dát ngọc luôn ... vừa dạ
Lưỡi thịt phun châu khó chạnh ḷng
Cuội được Hằng Nga sao ... chẳng Cuội
Ôm bèo tú mộng rắc đầy sông
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (15-05-13), hoabeodai (14-05-13), kehotro (14-05-13), Nhím con (03-06-13), phale (14-05-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:47 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.