NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-05-13, 09:28 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề

Im ắng lạ con phố thường tấp nập
Người đi đâu, để trống vắng sang t́m
Ḷng bỗng vụn những điều em biết trước
Vết xước nào vừa chạm đến trái tim...

Ừ có lẽ, cội nguồn em nhạy cảm
Tiếng gió trầm, vạt nắng lạ cũng đau
Hồn chới với t́m về thơ giấu mặt
Chảy lênh loang vào chữ nỗi niềm sầu

Phố thứ bảy bỗng dưng người thưa thớt
Bên góc lầu, tiếng quạt trĩu tŕ quay
Thơ là bạn, nhọc ḷng tâm sự măi
Phím ṃn, ôi, thương tiếc quá những ngày

Ra phố nhỉ? cho ḿnh thôi đơn chiếc
Giữa muôn người chắc hẳn bớt lẻ loi...
Thôi đừng đợi bờ vai không dám nghĩ
Trả phù sinh giấc mộng lạc vay đời...

PL 18.5.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (18-05-13), Bảo Minh Trang (21-05-13), CM4Q (18-05-13), Hạ Phượng (19-05-13), hoatigon208410 (19-05-13), kehotro (18-05-13), mimosa (19-05-13), MoonRiver (19-05-13), Nhím con (03-06-13), Phidiep5 (20-05-13), Sa Thạch (20-05-13), tra sua (23-05-13), vntexuser (20-05-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.