NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-04-10, 11:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Rinh về từ nhà Tocmai.

Quote:
Nguyên văn bởi tocmai Xem bài viết
Nhớ mưa hôm qua

Mưa ởi mưa ơi
mưa như ai khóc
sợi rối sợi đan
như tóc nhớ nhung
tiếng ŕ tiếng rào
như tim thủ thỉ
se se đôi ḷng
bên nớ bên ni

Nắng lên đi mà
cho em chút ấm
nơi ấy xa lắm
biết gởi kịp không?
Kẻo chốc em về
mưa làm ướt tóc
kẻo chốc em đi
bùn lấm gót hồng

Thôi nhé ông trời
dỗ ông nín mất
Ông dỗi chi ông
cho tháng sáu buồn
bong bóng bập bồng
câu ḥ sũng nước
ly cà phê buồn
rớt giọt long tong...

Tóc mai

Một bài thơ mới tinh của TM!
Bài thơ như hờn dỗi... dễ thương lắm TM.

Mưa đừng rơi nữa
Ướt má em thôi
Đường về xa lắm
Mờ mưa giăng trời

Hạt mưa mùa lạ
Đến tự phương nao
Hạt rơi giọt rụng
Ḷng ai rơi vào..

Thôi mưa tạnh nhé
Em về đường trơn
Không ai d́u đỡ
Ngă thêm dỗi hờn

PL năn nỉ ông trời phụ TM nhé. Chúc TM vui nhiều.
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.