NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #8  
Cũ 14-11-13, 03:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Biết trước

Đã biết trước là mùa thu sẽ hết
Mà sáng nay thảng thốt gót đông về
Hơi sương lạnh đẫm đìa trên khăn áo
Chợt muốn tìm góc quán cũ cà phê..

Không hiểu nữa vì sao lòng trống trải
Khi cung đường mây nắng lạc vào nhau
Chân qua phố hồn tan vào kỷ niệm
Tiếng người quen đâu đó… thuở ban đầu

Đã biết trước, dặn lòng không áo não
Vẫn ngậm ngùi nghe lạnh rót bên hiên
Cội bàng đó chờ ai vơi hết lá
Tiếng nhạn khan đâu còn nữa thu tìm

Thu đã vắng, màu đông chưa quen thuộc
Có chút gì vô định giữa tâm can
Hoa khép lại chiếc đài khô úa rỗng
Chút hương mơ đang dần khuất ngày tàn…

PL 14.11.2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (14-11-13), hoabeodai (18-11-13), hoatigon208410 (14-11-13), KuTit (18-11-13), mimosa (16-11-13), nguyenxuan (14-11-13), Nhím con (14-11-13), tra sua (15-11-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.