NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 02-10-12, 12:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Ốm.

Thời tiết đỏng đảnh, bẹp dí ở nhà
Không ngồi nổi toàn nằm dài để thở
Thấy quá khứ gọi buồn vui vô cớ
Lẩm bẩm chửi đời vô nghĩa vu vơ.

Bắt thằng Tám Chữ nặn một bài thơ
Gọi con Lục Bát ầu ơ ví dặm
Chị Tứ Tuyệt càng ngày càng đằm thắm
Lăo Tự Do thèm ra ngẩn vào ngơ.

Từ dạo Lệ Quyên bẽn lẽn "ở nhờ"
Ḿnh cứ chán là bắt nàng rên rỉ
Tự hăo huyền ḿnh thành đôi nghệ sĩ
Nút Play cười day dứt, cuồng si.

Đau đầu nhức óc buốt cả tứ chi
Chột dạ nghĩ hay là ḿnh hấp hối
Có lẽ nào...
Có lẽ nào...
Hơi vội....
Thế gian ơi ta c̣n lắm nợ đời!
Bệnh chi mà lạ thế này?
Y văn tự cổ đến nay lần đầu
Bệnh ǵ thơ thẩn làu làu
Thấy cô ư tá mồm lau nhau liền...
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (02-10-12), Cá chuồn (02-10-12), hoabeodai (02-10-12), hoatigon208410 (02-10-12), kehotro (02-10-12), MoonRiver (02-10-12), Phidiep5 (02-10-12), Tuấn Phong (02-10-12), úm_bala (02-10-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.