NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-10-12, 01:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Có thể

Có thể một ngày em sẽ bỏ thơ đi
Chắc chỉ có câu chữ buồn nhỏ lệ
Có ǵ đâu, trần gian thường dâu bể
Thơ cũng vô thường… như gió như mây

Có thể một ngày em gác bút co tay
Không đem nữa nỗi ḷng ra bày biện
Thói đời thị phi thích dệt thêu câu chuyện
Ai hiểu được ḿnh sau câu chữ vô tri

Thơ và em có thể một ngày sẽ chia ly
Chỉ có em buồn, chắc ǵ ai đă nhớ
Đă hiều ḷng nhau đằng sau ngờ ngợ
Thơ chẳng tội t́nh… xin lỗi nhé thơ ơi…

Em sẽ thôi đem nước mắt ra phơi
Khi muốn khóc sẽ úp vào tay ḿnh khóc
(Hoặc có thể úp vào vai người ấy)
Chắc sẽ có người lấy thế làm vui

Có thể một ngày... em bỏ lại... đi thôi...

PL 2.10.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (02-10-12), Cá chuồn (02-10-12), hoabeodai (02-10-12), hoatigon208410 (02-10-12), Lan Hương (02-10-12), Nhím con (03-10-12), Phidiep5 (02-10-12), Tuấn Phong (02-10-12), úm_bala (02-10-12), vntexuser (02-10-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.